Thủ tướng Niu Di-lân Giôn Ky (John Key) ngày 23-2-2011 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau trận động đất mạnh 6,3 độ rích-te làm ít nhất 75 người thiệt mạng và 300 người mất tích tại thành phố Crít-xchớt (Christchurch). Trước đó, giới chức thành phố Crít-xchớt đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố này. Thị trưởng Bốp Pắc-cơ (Bob Parker) cho biết hiện chưa rõ số người còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát.

Trong suốt ngày và đêm 22-2-2011, hàng chục dư chấn tiếp tục làm rung chuyển thành phố Crít-xchớt, đâu đâu cũng ngổn ngang các đống đổ nát và công tác tìm kiếm cứu nạn rất khó khăn. Đây được coi là thảm họa động đất tồi tệ nhất ở Niu Di-lân trong vòng 80 năm qua, sau một trận động đất mạnh xảy ra năm 1931 tại nước này làm 256 người thiệt mạng.

Chỉ huy cảnh sát Rút-xen Gíp-xơn (Russell Gibson) cảnh báo số thương vong chắc chắn sẽ tăng cao trong khi chính quyền thành phố huy động hơn 500 nhân viên cứu hộ tiến hành tìm kiếm tại các tòa nhà bị sập. Một người phát ngôn của đội cứu hỏa thành phố cho biết lực lượng cứu nạn đã phải dùng ca-me-ra và hệ thống định vị siêu âm để tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới từng đống đổ nát.

Trong khi đó, các báo cáo của Nhật Bản cho biết 24 công dân nước Di-lân bị mất tích trong trận động đất ở Niu Di-lân, trong đó có 11 sinh viên đến từ trường Đại học ngoại ngữ Toyama của Nhật Bản. Sau khi nhận được thông tin, Chính phủ Nhật Bản đã gửi một đội cứu hộ khẩn cấp gồm 70 người cùng các cảnh sát tới thành phố Crít-xchớt vào sáng 23-2-2011. Trước đó, Ô-xtrây-li-a và Mỹ đã gửi lực lượng cứu hộ đến Niu Di-lân để hỗ trợ công tác cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Những lời bày tỏ cảm thông từ khắp nơi trên thế giới gửi đến Niu Di-lân. Nữ hoàng Anh Ê-li-da-bét (Elizabeth) bày tỏ "hết sức bàng hoàng" trước trận động đất gây tổn thất nặng nề. Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) gửi lời chia buồn sâu sắc với nhân dân Niu Di-lân. Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Giu-li-a Gi-lát (Julia Gillard) đã trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Niu Di-lân Giôn Ky (John Key) nói rằng, Ô-xtrây-li-a sẽ đáp ứng bất cứ đề nghị trợ giúp nào của Niu Di-lân. Lãnh đạo đảng đối lập Tô-ni Áp-bốt (Tony Abbott) có mặt cùng Thủ tướng Gi-lát cũng nhấn mạnh, Ô-xtrây-li-a luôn bên cạnh và sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ nhân dân Niu Di-lân. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Giô-xê Ma-nu-en Ba-rô-xô (Jose Manuel Barroso) bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Niu Di-lân và những gia đình có thân nhân thiệt mạng trong trận động đất 6,3 độ rích-te Niu Di-lân.

Trận động đất mạnh 6,3 độ rích-te, xảy ra lúc 12h51' ngày 22-2-2011 giờ địa phương cách thành phố 5 km, ở độ sâu 4km đã làm rung chuyển thành phố Crít-xchớt (Niu Di-lân), làm đổ nhiều tòa nhà, gây hỏa hoạn và người dân hoảng loạn đổ xô ra các đường phố. Thành phố Crít-xchớt với 340.000 dân còn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận động đất mạnh 7 độ rích-te ngày 4-9-2010. Mặc dù không gây thương vong, nhưng trận động đất này đã phá hủy 100.000 nhà ở và gây thiệt hại vật chất 3 tỉ USD. Đây là trận động đất gây nhiều thiệt hại nhất ở Niu Di-lân trong vòng 80 năm qua./.