Thương lính hay chỉ là tự quảng bá cho mình?
TCCSĐT - Những ngày vừa qua, trên các phương tiện truyền thông Đức, kẻ khen, người chê rùm beng về chuyến thăm bất ngờ của Bộ trưởng Quốc phòng Các Tê-ô-đo Du Gút-ten-béc (Karl-Theodor zu Guttenberg) và phu nhân tới Áp-ga-ni-xtan. Các phe cánh đối lập cho rằng, mục tiêu chủ yếu của chuyến thăm là để “Bộ trưởng tự quảng bá cho mình”. Nhưng bản thân ông thì khẳng định: “Nước Đức luôn đánh giá cao và không bao giờ quên những người đang chiến đấu chống Ta-li-ban”. Bởi vậy, vợ chồng ông đã không ngần ngại bay tới “điểm nóng” đầy nguy hiểm để tri ân với binh sĩ trước ngày lễ Giáng sinh.
Người đứng ngoài cuộc cho rằng, trước lễ Giáng sinh, Bộ trưởng Quốc phòng đi thăm binh sĩ đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài là một việc bình thường, xưa nay không hiếm. Người tiền nhiệm của ông Du Gút-ten-béc là ông Frăng Giô-sép Giung (Franz Josef Jung) cũng đã từng cùng phu nhân Bê-a-tô bay đến Cun-đu-dơ (Qunduz) ở Áp-ga-ni-xtan để hướng dẫn binh sĩ làm các loại bánh nướng, trong dịp lễ tết. Khi ấy, các phương tiện thông tin đại chúng Đức đưa tin bình thường và cũng không thấy ai tỏ ra xúc động, hay lên tiếng chỉ trích.
Nhưng lần này, hầu như mọi tầng lớp xã hội Đức sửng sốt, là vì tất cả các báo ở trung ương đều chạy những hàng tít lớn ngay trên trang nhất, đưa rất đậm những phóng sự, tường thuật, đặc tả… kèm theo những bức ảnh gây ấn tượng mạnh về chuyến thăm của Bộ trưởng Du Gút-ten-béc và phu nhân tới Áp-ga-ni-xtan. Thậm chí, có những tờ báo còn mô tả việc ông Du Gút-ten-béc lần đầu tiên đưa người vợ trẻ tới một “điểm nóng” ở vùng rừng núi Hin-đu Cu-sơ (Hindukush), nằm trên vùng biên giới giữa Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan, được ví như một thiên “tiểu thuyết lãng mạn”. Đặc biệt, tháp tùng chuyến thăm của ngài Bộ trưởng còn có cả một nhóm phóng viên, trong đó có Giô-han-nét Kéc-nơ (Johannes Kerner), nhà quay phim hàng đầu của kênh truyền hình Sat-1 nổi tiếng nước Đức. Kênh truyền hình này đã phát đi phát lại những phóng sự về hoạt động của vợ chồng ngài Du Gút-ten-béc ở Áp-ga-ni-xtan, trong đó mang đậm “màu sắc quảng cáo!”. Và đấy chính là tiêu điểm làm cho những người vốn dĩ đã đố kỵ với ông Gút-ten-béc lên tiếng phê phán gay gắt.
Động cơ thật sự của chuyến thăm này, theo các nhà xã hội học Đức, tình thương lính thì ít, nhưng mục tiêu vị kỷ thì nhiều, trước hết là giành điểm để tiến nhanh hơn nữa trên con đường danh vọng. Cho đến nay, Bộ trưởng Quốc phòng Du Gút-ten-béc là chính khách nổi tiếng nhất nước Đức, danh tiếng và triển vọng còn vượt cả Thủ tướng An-giê-la Méc-ken (Angela Merkel), chứ nói gì đến Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Ghi-đô Oe-stéc-oen-lơ (Guido Westerwelle), đang bị tụt xuống gần cuối bảng xếp hạng.
Ông Du Gút-ten-béc là một chính khách trẻ, hiện đại, tự tin và luôn thành công. Ông tiến rất nhanh trên con đường danh vọng: 38 tuổi trở thành Bộ trưởng Kinh tế và chỉ mấy tháng sau đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng trong Chính phủ của Thủ tướng An-giê-la Méc-ken. Ông càng trở nên nổi tiếng khi là người đã vạch ra Chương trình cải tổ lớn lực lượng vũ trang Đức, mà ngày 15-12 vừa qua Chính phủ nước này đã chính thức phê chuẩn. Theo đó, từ nay nước Đức sẽ từ bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự để chuyển sang đăng tuyển quân nhân trên cơ sở hợp đồng; quân đội sẽ giảm quân số từ 240 nghìn xuống còn 180 nghìn binh sĩ và sĩ quan.
Cũng phải nói thêm rằng, ông Du Gút-ten-béc xuất thân từ một dòng tộc thuộc tầng lớp quý tộc; dòng tộc này đã từng đại diện cho một triều đại nổi tiếng ở Đức. Tuy các tước vị đã chính thức bị bãi bỏ từ năm 1919, thế nhưng cho đến nay uy tín của dòng tộc này vẫn còn rất lớn đối với nhiều người Đức. Xuất thân từ dòng dõi quý tộc nổi tiếng, lại được đào tạo chính quy, bài bản, nên từ lâu ông Du Gút-ten-béc đã được nhiều người ngấm ngầm coi như là một vị chủ tịch mới trong Liên minh Xã hội Thiên chú giáo (Christlich-Soziale Union - CSU). Về nguyên tắc, ông hoàn toàn đủ tư cách để trở thành một thủ tướng mới của nước Đức.
Hơn nữa, luôn cặp kè bên ông còn có Quý phu nhân Stê-pha-ni (Stephanie), một phụ nữ thuộc dòng dõi Vôn Bi-smác Soen-hau-sen (Von Bismarck-Schoenhausen), cũng rất nổi tiếng ở Đức. Bà mang dòng máu nửa Đức, nửa Thụy Điển, giỏi ngoại ngữ - có thể nói thành thạo 5 thứ tiếng: Đức, Thụy Điển, Anh, Pháp, I-ta-li-a. Stê-pha-ni đang thực hiện trọng trách Quyền Chủ tịch Quỹ “Innocence in Danger” ở Đức, nhằm bảo vệ trẻ em trước những hành vi bạo lực. Ngoài ra, bà còn cùng với U-đô Ha-ghen (Udo Hagel) phụ trách chương trình truyền hình RTL2 nhằm theo dõi, điều tra tội phạm, mà mục đích cuối cùng cũng là để bảo vệ trẻ em. Nói tóm lại, cặp “trai tài gái sắc” Du Gút-ten-béc/Ste-pha-ni ở Đức có thể so sánh với cặp Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân nước Pháp Ni-cô-la Sác-cô-di/Các-la Bru-ni (Nicola Sarkozy/Carla Bruni), hay “cặp sao đang lên” của nước Anh - Hoàng tử Uy-li-am/Ca-tơ-rin Mít-đơ-le-tơn (William/Kate Middleton, mặc dù chưa làm lễ thành hôn, nhưng họ đã chính thức đính hôn và tung ảnh lên mạng).
Ông Síc-ma Ga-bri-en (Sigmar Gabriel), Chủ tịch Đảng Xã hội Dân chủ (SPD), một trong hai chính đảng lớn nhất ở Đức, cho rằng “Chuyến thăm này là hoàn toàn không hợp thời. May còn có Quý phu nhân Stê-pha-ni đi cùng, nên dư luận mới quan tâm”. Ông Pi-tơ Fri-e-đơ-rích (Peter Friedrich), Tổng Thư ký Đảng bộ SPD ở Ba-đen - Vuốc-tem-bec (Baden - Württemberg) thì nhận xét: “Chuyến thăm này thuần túy là một sự nhạo báng. Binh sĩ của chúng ta đã bị lợi dụng làm cái nền trong lễ Giáng sinh, để trên đó nổi bật lên hình ảnh ngài Bộ trưởng và Quý phu nhân Du Gút-ten-béc/Ste-pha-ni”. Nhiều tờ báo bức xúc vạch rõ, qua chuyến thăm này, càng thấy chính trị đã bị biến thành “sân khấu quảng cáo!”.
Thế mới biết, đối với mỗi chính khách chân chính, suy nghĩ và làm bất cứ điều gì cũng phải xuất phát từ lợi ích thật sự của đất nước và nhân dân mình. Hơn nữa, còn phải biết làm như thế nào mới là thích hợp, mới hy vọng được mọi người ủng hộ, mới đạt hiệu quả thiết thực. Một khi đã xuất phát từ động cơ cá nhân, muốn nổi trội, muốn giành điểm, muốn “đánh bóng thương hiệu” để tiến thân trên con đường danh vọng, thì trước sau cũng lộ rõ “chủ nghĩa cá nhân” và đương nhiên, uy tín sẽ bị suy giảm, không thể bảo đảm vững vàng trên mỗi cương vị đã giành được./.
Đại hội III Hội khuyến học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành công tốt đẹp  (29/12/2010)
Thêm một cách lý giải về sự mất cân bằng toàn cầu*  (29/12/2010)
Bế mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII  (28/12/2010)
Tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII  (28/12/2010)
CTP phá vỡ vòng luẩn quẩn đói nghèo ở các nước Mỹ Latinh và Ca-ri-bê  (28/12/2010)
Quan chức Mỹ: Việt Nam đóng vai trò quan trọng tại châu Á  (28/12/2010)
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm