Hà Nội sang Xuân

09:30, ngày 04-02-2008

Xuân Mậu Tý đang đến rất gần. Khắp các đường phố của Thủ đô, không khí đón Tết đã rất hối hả, rộn rã, tất bật. Năm nào cũng có Tết, nhưng năm nào cũng bận rộn, vội vã cứ như Tết đến bất ngờ.

Hà Nội đón Xuân năm nay trong tiết trời rất mùa Đông, mà, theo dự báo của khí tượng thủy văn thì thời tiết sẽ còn tiếp tục lạnh cho đến tận những ngày sau Tết Nguyên đán. Cái rét của Hà Nội cũng thật lạ, thật đặc biệt, nhiệt độ chỉ có 8-9 độ C mà lạnh hơn cả nhiệt độ dưới 0 độ ở châu Âu. Trời lạnh này quả thật rất “đã” cho những ai đang khắc khoải “nỗi nhớ mùa đông” - nỗi nhớ mà có người nghe tin Hà Nội trở lạnh đã vội vàng mua vé bay từ miền Trung ra để “được lạnh” một tý!

Đường phố Hà Nội những ngày giáp Tết

Hà Nội cũng như đông thêm rất nhiều trong những ngày cuối năm dù cho có bao tuyến đường mới được mở, bao cầu vuợt được xây dựng như cầu vượt Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng và đường cũ được nâng cấp, cải tạo. Lượng xe lưu thông trên đường vẫn cứ nghìn nghịt, mặc dù giá xăng lên cao, mặc dù trời rét, mưa, lạnh đến thấu xương. Đã hơn cả tuần nay, ngay cả những đoạn đường thường được coi là vắng vẻ, dường như không biết tắc là gì như phố Trần Bình Trọng, Phan Bội Châu.. cũng đông nghịt người. Cảnh ùn tắc diễn ra liên tục nhưng người dân vẫn rất nhẫn nại, kiên trì chờ thông đường.

Dù cho chỉ số giá tiêu dùng năm 2007 tăng mạnh, cao nhất trong 10 năm qua, nhưng dường như mức tăng đó không mấy tác động đến việc sắm Tết của người dân Thủ đô. Người ta lo đến chất lượng, đến an toàn, vệ sinh thực phẩm nhiều hơn là phải tăng thêm chi tiêu do tăng giá. Những món ăn đặc sản truyền thống như bánh chưng, giò chả lên đường ra nước ngoài từ sớm để mang đến bà con người Việt ở nước ngoài hương vị riêng có của ngày Tết cổ truyền. Các cửa hàng bánh chưng, giò chả có tiếng ở Hà Nội rất đông khách, nhân viên phải làm việc hết công suất mới mong đáp ứng nhu cầu của người dân.

Siêu thị tại Hà Nội cũng mọc lên ngày càng nhiều và nhanh nhưng không đâu vắng khách. Mọi người còn tranh thủ đi mua hàng sớm, tránh cảnh phải xếp hàng chờ trả tiền đến mấy tiếng đồng hồ, khi chót đi mua vào ngày áp Tết.

Một góc vườn đào ở Nhật Tân

Một nét đẹp nữa của Hà Nội đón Tết là thú vui chơi hoa. Càng ngày hoa càng đa dạng, càng đẹp, đẹp đến nỗi “hoa thật mà đẹp như hoa giả”, còn “hoa giả thì đẹp như hoa thật”. Mỗi năm Hà Nội lại có thêm loại hoa mới chơi Tết: tuy-líp, ly, địa lan, phong lan... Tuy nhiên, dù có thêm rất nhiều loại hoa mới, đẹp, nhưng không thể thiếu hoa đào.
 
Anh Lan, chủ một vườn đào lâu năm ở Nhật Tân cho biết: Hoa đào vừa tượng trưng cho Tết, vừa được coi là mang lại niềm vui, sự may mắn cho mọi người. Người sành chơi, cầu kỳ, có đòi hỏi khắt khe đối với cây đào, nhất là thân thế cây hoa, còn bông hoa trên cây thì mỗi người một ý: người thích nhiều hoa, người chỉ cần chục bông cũng đủ; người thích đào thắm, người chuộng đào phai, hoa đào 5 cánh. Chính vì thế, người chủ vườn đào cũng phải nâng cao trình độ kỹ thuật, tay nghề để đáp ứng thị hiếu về cái đẹp càng ngày càng cao, đa dạng của người tiêu dùng. Chẳng hạn, để có những cây đào gốc cổ thụ, ngoài những cây đào “sinh ra và lớn lên” ở làng Đào Nhật Tân, người ta còn lấy gốc đào rừng về rồi ghép lên đó mắt Đào Nhật Tân và thế là, sản phẩm đáp ứng đủ cả hai yêu cầu: gốc đào to và trên đó là bông đào Nhật Tân.

Từ vài năm nay, đào cành cũng lên ngôi bởi người chơi ngày càng muốn gần gũi với thiên nhiên, không muốn bị gò bó, ép buộc theo một khuôn mẫu "uốn nắn nhân tạo”. Anh Lan cũng cho biết: Tết này, trời rét đậm, kéo dài nên người chơi hoa sẽ được hoa đẹp, nhưng giá đào cũng tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi năm ngoái. Người trồng hoa tay nghề không cao sẽ không hãm được cho hoa nở vào đúng Tết. “Trời lạnh thế này, thì ra Tết hoa mới nở”.

Bên cạnh những thói quen đón Tết truyền thống cũng đã xuất hiện và có xu hướng tăng là du lịch trong Tết với rất nhiều hướng: lên Tây Bắc, đi Sa-pa, vào Nha Trang, Bình Thuận hay sang Lào, Cam-pu-chia, Xinh-ga-po, Thái Lan... Hình thức đón Tết mới mẻ này đặc biệt hấp dẫn và được nhiều bạn trẻ hâm mộ với rất nhiều cách lý giải khác nhau: đi xa để khẳng định không đâu bằng nhà mình; để trải nghiệm, nạp thêm kiến thức; để thưởng thức hương vị Tết ở khắp các vùng miền đất nước; để chia sẻ với bạn bè những cảm giác mới lạ...

Tuy nhiên, dù cho đón Tết ở đâu, bằng hình thức nào, ngày Tết cổ truyền vẫn là giờ phút thiêng liêng mà đại gia đình cùng nhau sum vầy, nghĩ về nhau, nhớ đến nhau. Đó là nét đặc sắc, rất riêng, đậm chất dân tộc của Việt Nam cần được lưu giữ, bởi nét văn hóa đẹp này góp thêm vào sức hấp dẫn của văn hóa Việt Nam.

Bao nhiêu tất bật cả năm, chắt chiu cả năm thật xứng đáng để giờ đây được hưởng những phút thanh thản, đầm ấm cùng nhau đón giao thừa, lắng nghe mùa Xuân về với những dự định và hy vọng trong năm mới.