Trong một hành động được giải thích là "trả đũa Vê-nê-xu-ê-la", ngày 12-9, chính quyền của Tổng thống Bút-sơ đã ra lệnh trục xuất Đại sứ Vê-nê-xu-ê-la tại Mỹ, ông Be-na-đô An-va-re Hê-re-ra và dọa phong tỏa tài sản của một số quan chức nước này tại Mỹ.

Đây được coi là một bước leo thang trong cuộc khủng hoảng mới về quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Vê-nê-xu-ê-la, sau khi quốc gia Nam Mỹ này cùng với đồng minh Bô-li-vi-a trục xuất các đại diện ngoại giao của Oa-sinh-tơn.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Se-an Mắc Cô-mác, cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức có công hàm yêu cầu "Đại sứ Vê-nê-xu-ê-la phải sớm rời khỏi Mỹ".

Cuộc khủng hoảng mới giữa Mỹ với các quốc gia Nam Mỹ bùng nổ ngày 11-9 khi Chính phủ Bô-li-vi-a ra lệnh trục xuất Đại sứ Mỹ tại nước này vì các hành động "hỗ trợ và kích động các nhóm đối lập ở Bô-li-vi-a biểu tình bạo loạn gây chết người, phong tỏa các tuyến đường cao tốc và chiếm giữ các tòa nhà của chính phủ".

Ngay sau quyết định của Bô-li-vi-a, Vê-nê-xu-ê-la cũng ra lệnh cho Đại sứ Mỹ tại nước này phải rời khỏi Ca-ra-cat trong vòng 72 giờ.

Các vụ trục xuất trên đã dẫn tới phản ứng dây chuyền tại Nam Mỹ khi Hon-đu-rát tuyên bố trì hoãn vô thời hạn việc trình ủy nhiệm thư của Đại sứ Mỹ tại nước này để bày tỏ sự ủng hộ đối với Bô-li-vi-a và Vê-nê-xu-ê-la.

Quan hệ giữa Mỹ với Vê-nê-xu-ê-la vốn đã căng thẳng nhiều năm qua, càng như bị đổ thêm dầu vào lửa sau việc tuần qua. Ca-ra-cat cho phép 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga lần đầu tiên tiến hành các chuyến bay huấn luyện tại Vê-nê-xu-ê-la kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh./.