Tổ chức Tết cho cộng đồng người Việt Nam tại Thượng Hải, Trung Quốc
Tuy mới được thành lập cách đây chưa đầy 2 tháng (30-11-2007), mọi việc còn đang trong giai đoạn khởi đầu, nhưng chiều qua (27-1-2008), tức 20 tháng chạp năm Đinh Hợi, Văn phòng lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải (trực thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc) vẫn tổ chức Tết cho cộng đồng người Việt Nam tại Thượng Hải, Trung Quốc.
Mặc dù tiết trời Thượng Hải rất lạnh, nhiều tuyết, có mưa đá, nhưng bà con cộng đồng người Việt gồm Việt kiều và những người đang công tác, học tập, làm ăn, sinh sống tại Thượng Hải, trong đó nhiều người tuổi đã cao, sức không còn khỏe nhưng vẫn về dự đông đủ. Buổi gặp mặt vui đón Tết cổ truyền dân tộc và mừng Xuân Mậu Tý đã diễn ra trong không khí thân tình, đầm ấm, xúc động giữa các thế hệ những người con xa quê tại Thượng Hải, bởi lần đầu tiên có Đại diện Tổ quốc mình tại đây và tổ chức Tết nơi đất khách quê người. Nhiều bà con mừng mừng, tủi tủi nghẹn ngào: “Có Văn phòng lãnh sự của nước mình tại Thượng Hải, đối với chúng tôi như được đoàn tụ với cha mẹ mình”.
Thừa ủy quyền của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Trần Văn Luật, bà Nguyễn Thuý Nga chuyển tới bà con cộng đồng người Việt Nam tại Thượng Hải lời cảm ơn chân thành về tấm lòng và tình cảm tốt đẹp mà bà con đã hướng về và dành cho Tổ quốc, lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và những mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước đối với cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài. Mong muốn bà con người Việt tại Thượng Hải làm tròn bổn phận công dân trước pháp luật Trung Quốc, đem hết sức mình vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, cùng không ngừng phát triển theo phương châm 16 chữ và tinh thần “4 tốt” mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra. Bà cũng thông báo nhanh về tình hình trong nước và một số chính sách mới thuận lợi cho bà con khi về nước.
Nhiều thế hệ Việt Kiều tại Thượng Hải đều chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã quan tâm tới cộng đồng người Việt tại nước ngoài, đặc biệt là những chính sách thuận lợi để bà con cảm thấy được gần hơn với quê hương, đất nước. Bà con cũng tỏ rõ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng của đất nước, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể và mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cùng đồng bào trong nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp.
Thời tiết Thượng Hải rất lạnh, mưa đá vẫn rơi, tuyết bay trắng trời nhưng căn phòng vui đón Tết của cộng đồng người Việt Nam tại đây ấm tình con Lạc, cháu Hồng./.
Thực chất cuộc xung đột ở Kê-ni-a  (28/01/2008)
Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình  (28/01/2008)
Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình  (28/01/2008)
Học sinh Việt Nam lạc quan về đất nước  (28/01/2008)
Mãi mãi niềm tin theo Đảng  (27/01/2008)
Mãi mãi niềm tin theo Đảng  (27/01/2008)
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Ba đột phá chiến lược trong mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam
- Bảo đảm quyền trẻ em trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Thuận lợi, thách thức và giải pháp
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm