Phòng trước khi phải chống

Lạn Kha
11:15, ngày 15-02-2011

TCCSĐT - Việc Toà án chống khủng bố ở thành phố Ra-oan-pin-đi (Rawalpindi), Pa-ki-xtan phát lệnh bắt cựu Tổng thống Pê-vết Mu-sa-ráp (Pervez Pê-vết Mu-sa-ráp) và đòi ông Pê-vết Mu-sa-ráp ra trình diện trước toà vào ngày 19-2 tới với lời cáo buộc ông Pê-vết Mu-sa-ráp dính líu tới vụ ám sát bà Ba-na-di-a Bu-tô (Benazir Bhutto) đã khiến cho vụ ám sát này lại trở thành chuyện chính trị nội bộ thời sự ở Pa-ki-xtan. Nhưng hiệu lực hạn chế của lệnh bắt giữ này tạo ấn tượng mục đích chính của nó là răn đe ông Pê-vết Mu-sa-ráp chớ có về lại Pa-ki-xtan để hoạt động chính trị nhiều hơn là để đưa ông Pê-vết Mu-sa-ráp ra xét xử.

Sinh thời, bà Bhutto là đối thủ chính trị đáng gờm nhất của ông Pê-vết Mu-sa-ráp, bị ám sát tháng 12-2007 trong một cuộc vận động tranh cử cho Đảng Nhân dân Pa-ki-xtan (PPP). Đảng này đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 2.2008. Sau đó, ông Pê-vết Mu-sa-ráp buộc phải từ chức tổng thống Pa-ki-xtan và lưu vong từ ấy ở London để tránh bị nghị viện do PPP chiếm đa số phế quyền. Người kế nhiệm ông Pê-vết Mu-sa-ráp không phải ai khác ngoài người chồng của bà Bhutto là ông A-xíp A-li Da-đa-ri (Asif Ali Zardari). Tháng 4 năm ngoái, Liên hợp quốc đã công bố báo cáo kết quả điều tra về vụ ám sát bà Bhutto, cáo buộc chính phủ Pa-ki-xtan thời ấy đã không bảo vệ an toàn cho bà Bhutto, nhưng không nêu đích danh ông Pê-vết Mu-sa-ráp dích líu trực tiếp đến vụ việc này. Giữa Anh và Pa-ki-xtan chưa có thoả thuận về dẫn độ công dân nên chính phủ Anh không có nghĩa vụ pháp lý dẫn độ ông Pê-vết Mu-sa-ráp về Pa-ki-xtan. Phía Pa-ki-xtan hiện tại cũng chưa yêu cầu Anh dẫn độ ông Pê-vết Mu-sa-ráp và cũng chưa đề nghị tổ chức Interpol hợp tác truy bắt ông Pê-vết Mu-sa-ráp.

Thực chất vấn đề ở đây không phải chuyện ông Pê-vết Mu-sa-ráp có dính lứu hay chẳng liên quan gì tới vụ ám sát bà Bhutto, mà là dự định của vị cựu tổng thống lưu vong này hồi hương để tiếp tục hoạt động chính trị. Bộ máy tư pháp hiện tại được tổng thống A-xíp A-li Da-đa-ri và đảng PPP phục hồi sau khi lên nắm quyền và lo ngại sẽ lại bị thất thế nếu ông Pê-vết Mu-sa-ráp trở lại cầm quyền. Ông A-xíp A-li Da-đa-ri và đảng PPP đã bị giảm sút uy tín đáng kể so với thời kỳ ban đầu và trong khi ông Pê-vết Mu-sa-ráp chưa hẳn đã hết được giới quân sự hậu thuẫn. Việc ông Pê-vết Mu-sa-ráp trở lại chính trường sẽ là mối đe dọa thực sự đối với quyền lực của ông A-xíp A-li Da-đa-ri và đảng PPP, nhất là trong bối cảnh bộ máy quyền lực nhà nước do ông A-xíp A-li Da-đa-ri đứng đầu và do đảng PPP kiểm soát đâu có được thành công cho nhiều trên mọi phương diện kể từ khi ông Pê-vết Mu-sa-ráp buộc phải ra đi. Một khi ông Pê-vết Mu-sa-ráp hiện diện ở Pa-ki-xtan thì đối phó với ông Pê-vết Mu-sa-ráp sẽ phức tạp và nhạy cảm hơn nhiều so với khi ông Pê-vết Mu-sa-ráp sống lưu vong. Cho nên bước đi nói trên của Tòa án chống khủng bố ở Pa-ki-xtan mang động cơ chính trị chứ không phải thuần túy về tư pháp. Thông điệp từ đó là ông Pê-vết Mu-sa-ráp nên chấp nhận thực tại, đừng có hồi hương. Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh và phòng trước khi buộc phải chống thì lại còn tốt hơn./.