Chiều 13-9, tàu Hòa Bình đã cập Cảng Đà Nẵng, chở theo 104 người sống sót sau vụ Mỹ ném bom nguyên tử ở Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-ki tới dự buổi giao lưu với các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam.

Buổi giao lưu trở thành buổi chia sẻ thông cảm giữa các nạn nhân bom nguyên tử 63 năm về với các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Đà Nẵng.

Ông Ô-mô-ri Ta-ka-ki, 77 tuổi, nghẹn ngào cho biết là một người rất ham đánh đàn dương cầm, nhưng sau khi thoát chết trong thảm hoạ trên, ông không thể nào đeo đuổi niềm đam mê này được nữa vì căn bệnh quái ác của chất độc đã thấm vào cơ thể và đôi tay ông không thể chơi đàn được.

"Chính vì nỗi đau chiến tranh nên chúng tôi đòi hỏi công lý; chúng tôi cầu mong những thế hệ sau này phải bằng mọi cách bảo vệ cho được cuộc sống hoà bình", ông nói.

Bà Na-ka-mu-i-a Ki-ku-i-ô, 84 tuổi, chịu đựng nỗi đau kinh hoàn trên đất nước khi mới 21 tuổi, nói: "Khi nhìn thấy các nạn nhân chất độc da cam tôi không sao cầm được nước mắt vì con tôi cũng đã từng chịu đựng nỗi đau như các bạn Việt Nam đang ngồi đây mà tôi đã tận mắt nhìn thấy".

Ông Ta-te-si Ô-ka-ma-su ngồi trầm tư khi nhìn các nạn nhân chất độc da cam với nhiều sự bíến dạng của cơ thể. Khi được hỏi, ông cho biết, hai anh em ông cũng đã từng chịu sự dày vò đau đớn khi bị nhiễm chất độc này. Nhìn thấy những nạn nhân chất độc da cam, ông biết họ đang phải chịu đựng một sự đau đớn thế nào.

Trong hai ngày lưu lại Đà Nẵng (13 và 14-9), các du khách sẽ đi thăm, tặng quà, giao lưu với các nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng và tặng 930 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo.

Cũng trong thời gian này, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa khác được tổ chức như giới thiệu về trà đạo, nghệ thuật cắm hoa, thư pháp, y phục truyền thống, nghệ thuật điêu khắc đá.

Cùng với các hoạt động trên, trong chuyến cập cảng Đà Nẵng lần này, tàu Hoà Bình giới thiệu khoảng 40 bức ảnh của phóng viên lão thành Nhật Bản, ông I-si-ka-oa Bu-ni-ô (70 tuổi). Thời trai trẻ, ông từng lăn lộn nhiều năm ở miền Nam Việt
Nam, lúc cuộc chiến khốc liệt nhất. Ông I. Bu-ni-ô đã có triển lãm ảnh với chủ đề “Chiến tranh và hòa bình” tại Bảo tàng Di tích Chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh.

Một hoạt động đáng chú ý khác là lần đầu tiên sau 39 chuyến cập cảng Việt Nam (trong đó có 29 lần cập cảng Đà Nẵng), tàu Hoà Bình sẽ đón các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cùng tham gia hành trình kêu gọi phấn đấu cho một thế giới hoà bình.

Tham gia chuyến đi có 3 nạn nhân chất độc da cam ở Đà Nẵng là em Nguyễn Thị Hồng Vân, 8 tuổi và em Hoàng Kim Uyên, 19 tuổi và anh Nguyễn Ngọc Phương, 27 tuổi cùng bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng.

Do điều kiện sức khoẻ nên các nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng chỉ tham gia hành trình cùng tàu Hoà Bình khởi hành chiều 14-9 từ Đà Nẵng đến Xin-ga-po tham dự các hoạt động kêu gọi vì hoà bình và sự sống. Các nạn nhân chất độc da cam sẽ rời Xin-ga-po ngày 18-9 và về Đà Nẵng ngày 19-9 bằng máy bay. Toàn bộ kinh phí cho chuyến đi đều do Tàu Hoà Bình đài thọ./.