TCCSĐT - Đến nay, sau ba năm tuyên bố độc lập và đã được Mỹ cùng nhiều nước phương Tây công nhận, nhưng Cô-xô-vô vẫn ở trong tình trạng khủng hoảng chính trị và kinh tế - xã hội trầm trọng mà nguyên nhân chủ yếu ở chỗ điều hành quốc gia này là một chính phủ gồm không ít thành viên thuộc các tổ chức tội phạm và tham nhũng bậc nhất thế giới.

Cách đây vừa đúng ba năm, vào ngày 17-2-2008, Nghị viện Cô-xô-vô tiến hành một cuộc họp khẩn cấp để ủng hộ quyền độc lập của vùng này, tách ra từ Cộng hòa Xéc-bi. Đây là lần thứ hai vùng này tuyên bố độc lập. Lần trước đó, vào ngày 22-9-1991, một nhóm nghị viện đại diện cho những người Xéc-bi gốc An-ba-ni đã tuyên bố thành lập cái gọi là “Cộng hòa Cô-xô-vô”.

Trong lần tuyên bố độc lập vào ngày 17-2-2008, bản Tuyên ngôn độc lập của Cô-xô-vô có ghi rõ rằng, quốc gia này chủ trương xây dựng một nhà nước hòa bình, ổn định, dân chủ, thịnh vượng và đa sắc tộc, chịu trách nhiệm trước tất cả các cam kết quốc tế, bảo đảm an ninh biên giới với các nước láng giềng và từ chối sử dụng bạo lực để giải quyết các xung đột. Nhưng thật trớ trêu, tất cả những cam kết và hứa hẹn đó chỉ được ghi trên văn bản, còn tình hình thực tế ở Cô-xô-vô trong ba năm qua lại diễn ra hoàn toàn ngược lại.

Theo kết quả của nhiều cuộc điều tra độc lập, sau ba năm tuyên bố độc lập, tuy đã được 75 nước trên thế giới công nhận, trước hết là Mỹ và các nước châu Âu, nhưng Cô-xô-vô là một quốc gia được điều hành bởi một chính phủ ma-phi-a, tội phạm và tham nhũng bậc nhất thế giới. Các tổ chức tội phạm hoành hành ở tất cả các cấp trong bộ máy quản lý nhà nước.

Theo kết quả đánh giá vừa được công nhận mới đây của một nhóm các nghị sĩ thuộc Nghị viện châu Âu, Cô-xô-vô là một trung tâm tội phạm có tổ chức, đã và đang dính líu vào các hoạt động buôn lậu ma tuý từ Áp-ga-ni-xtan sang các nước châu Âu. Trong khi đó, ở Cô-xô-vô có tới trên 50% người ở độ tuổi lao động bị thất nghiệp. Mặc dù các thẩm phán và các chuyên gia điều tra thuộc Tổ chức bảo vệ quyền tối cao của pháp luật của EU vẫn tiến hành điều tra về các hoạt động tội phạm đó nhưng chỉ đem lại những kết quả rời rạc, đơn lẻ.

Nguyên nhân của tình hình trên là do ở Cô-xô-vô không có hệ thống luật pháp. Trong bộ máy chính quyền hiện diện nhiều người thuộc tổ chức tội phạm và tham nhũng trên quy mô lớn ở các mức độ khác nhau. Một hình ảnh hết sức phản cảm đối với những ai đã từng đến Cô-xô-vô là dễ dàng nhận thấy, hàng loạt biệt thự sang trọng trị giá hàng triệu ơ-rô đang mọc lên như nấm và hằng hà sa số các xe ô tô đắt tiền nhất thế giới lăn bánh trên khắp lãnh thổ quốc gia này. Theo Tổ chức của EU về quyền tối cao của pháp luật, đa số các xe ô tô sang trọng đó là do bọn tội phạm ở Cô-xô-vô đánh cắp từ các nước Tây Âu. Cảnh sát địa phương biết rất rõ điều đó nhưng họ đã nhắm mắt làm ngơ sau khi đã được “chủ nhân” các xe tô ô đó đút lót những khoản tiền hối lộ không nhỏ.

Sau ba năm tuyên bố độc lập, hiện Cô-xô-vô đang trở thành vấn đề nhức nhối đối với EU. Trong điều kiện khó khăn do khủng hoảng tài chính - kinh tế, các nước Tây Âu vẫn phải “thắt lưng buộc bụng” để đầu tư hàng tỷ ơ-rô viện trợ kinh tế cho Cô-xô-vô mà phần lớn số tiền đó ngay lập tức bị “bay hơi” mà không đem lại một lợi ích nào cho quốc gia này. Để “trả ơn” các nước EU, các tổ chức tội phạm ở Cô-xô-vô không ngừng tuôn “cái chết trắng” từ Áp-ga-ni-xtan sang các nước trong khu vực này.

Gần đây nhất, kết quả điều tra chứng tỏ chính quyền ở Cô-xô-vô, trong đó có cả đương kim Thủ tướng Ha-sim Ta-chi, có liên quan đến các tội ác chiến tranh trong thời gian Mỹ và NATO tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Nam Tư trong những năm 1998-1999. Trên cơ sở các cuộc điều tra trong suốt nhiều năm, ông Đích Mác-ti, một nghị sỹ và là chuyên gia bảo vệ pháp luật của Nghị viện châu Âu đã cho công bố bản báo cáo khẳng định, các chiến binh người An-ba-ni ở Cô-xô-vô đã tra tấn dã man người Xéc-bi ở Cô-xô-vô, rồi giết hại họ để lấy nội tạng và đem bán trên thị trường chợ đen. Số tiền thu được từ hoạt động tội ác này được sử dụng để mua sắm vũ khí và làm giàu cho các chỉ huy của cái gọi là "Quân đội giải phóng Cô-xô-vô", mà đương kim Thủ tướng Cô-xô-vô Ha-sim Ta-chi là một kẻ trong số họ. Còn tình hình của những người Cô-xô-vô gốc Xéc-bi thiểu số, chỉ chiếm khoảng 5% trong số 1,8 triệu người Cô-xô-vô, trong ba năm vừa qua vẫn phải sống cảnh cơ cực trong điều kiện các cuộc xung đột sắc tộc giữa người An-ba-ni và người Xéc-bi vẫn không ngớt căng thẳng.

Mới đây, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, Bét-giét Pa-cô-li, một tỷ phú đồng thời là chủ nhân một công ty đã từng nổi danh bởi các hoạt động biển thủ tiền bạc trong các hoạt động xây dựng ở nước ngoài, sẽ là ứng cử viên vào ghế tổng thống của Cô-xô-vô trong thời gian tới. Nếu như vậy, thì tương lai của Cô-xô-vô sẽ ra sao. Đây quả thật là một bài toán chưa có lời giải./.