TCCSĐT - Ngày 27-12-2010, tiếp tục chương trình trong khuôn khổ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến với Đại hội.

Tới dự chương trình giao lưu có các đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Huỳnh Đảm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 1.500 đại biểu là những tấm gương điển hình của phong trào thi đua yêu nước trong cả nước.

Tại chương trình các đại biểu đã được giao lưu và lắng nghe nhiều câu chuyện của các điển hình tiên tiến mà mỗi câu chuyện đều thể hiện một sự vượt khó đáng nể phục của những con người bình dị mà cao quý.

Dám hy sinh và hướng đến cộng đồng

Đến đại hội, ít ai biết bà Phạm Thị Huân – Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân (thành phố Hồ Chí Minh) trước đây cũng là một nông dân chân lấm tay bùn, cùng những người nông dân một nắng hai sương chăn vịt chạy đồng. Bà chân thật và ấm áp như những lời tâm sự mộc mạc này vậy: “Tôi là người phụ nữ vất vả từ nhỏ tới lớn. Tôi già trước tuổi, ai gặp tôi cũng chào bằng bác hết nhưng thực sự tôi có năm mươi mấy tuổi thôi. Tại vì tôi rất yêu lao động, làm không biết mệt mỏi. Một người như tôi, trình độ rất là ít, nhưng tôi học kinh nghiệm của các cô, các bác, các chú, lãnh đạo Đảng và Nhà nước”.

Thương trường đầy biến động và thăng trầm, nhất là với ngành hàng trứng gia cầm là thực phẩm tươi sống lại càng trăm bề khó. Nhớ lại những ngày đầu lập nghiệp bằng con đường kinh doanh trứng gia cầm lúc 16 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân Phạm Thị Huân vẫn còn nguyên niềm xúc động. Kể về bước ngặt trong con đường kinh doanh của mình, bà Huân kể năm 2003 khi dịch cúm gia cầm hoành hành, người nông dân và người kinh doanh trứng gia cầm đều lao đao. Đi khắp vùng quê đâu đâu cũng chỉ là cảnh đau lòng của người nông dân vì không còn phương tiện sản xuất, những trại gà, trại vịt sau một đêm bỗng thành con số 0. Cảm thông với nỗi thống khổ của bà con nông dân, bà Huân đã quyết định gom góp tiền để đi ra nước ngoài xem các nước xử lý trứng gia cầm như thế nào. Hết đi châu Á rồi sang châu Âu, thật may bà Huân đã tìm ra hãng sản xuất thiết bị xử lý trứng gia cầm hàng đầu thế giới Moba ở tại Hà Lan. Khi chứng kiến dây chuyền công nghệ xử lý trứng hoàn hảo diệt khuẩn được các nhà chuyên môn thế giới xác nhận lên đến 99,9% bà mừng như bắt được vàng. Song cùng với nỗi mừng vui là canh cánh nỗi lo sẽ lấy đâu ra 30 tỉ đồng để nhập máy, làm xưởng. Bất chấp lời khuyên can, bất chấp khó khăn, bà đã gom góp, vay mượn để lo đủ tiền mua máy. Bởi với quy trình này, bà chắc rằng kể từ lúc này đây, người Việt Nam đã có thể sánh cùng các nước trong việc xử lý trứng gia cầm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng chuẩn quốc tế. Hiện vựa trứng Ba Huân của bà ở Chợ Lớn đã thành điểm đến cho mọi nhà. Mỗi ngày, vựa trứng của bà cung cấp đến 30% nhu cầu toàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sống phải có lý tưởng, dám nghĩ, dám làm, chịu vượt khó để thành công

Già làng Ya Loan đến từ thôn Kahot, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng. Năm nay 63 tuổi nhưng ở ông vẫn tràn đầy nhiệt huyết với mô hình phát triển kinh tế gia đình và tham gia các hoạt động xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Là người con của núi rừng Tây Nguyên, già làng Ya Loan hiểu giá trị của rừng, rất yêu quý thiên nhiên. Không chịu cảnh cái đói cái nghèo đeo bám mãi, năm 1978, ông đã đưa gia đình từ trong thôn ra mảnh đất được bố mẹ chia. Lúc ông quyết định khai hoang đã có không ít người thân cận khuyên ông, vùng đất đó người ta ai làm ăn gì nổi. Đến nay, bằng lao động ông đã biến một vùng đất đai cằn cỗi, đường sá đi lại khó khăn thành 7 ha đất để canh tác nông nghiệp sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhà ông hiện là một trong những hộ của xã đi đầu tham gia nhận khoán quản lý bảo vệ 36 ha rừng tự nhiên để tăng thêm thu nhập, bảo vệ giữ gìn sinh thái rừng, cái lợi trước mắt là hạn chế lũ trên nguồn đổ về quét ruộng nương, hoa màu.

Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Ya Loan rất tích cực vào các phong trào thi đua của địa phương, tham gia dạy tiếng dân tộc bản địa cho cán bộ của tỉnh, tham gia phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con ở thôn buôn. Với kiến thức sư phạm đã được học và vốn ngôn ngữ, chữ viết của dân tộc mình, ông Ya Loan đã cùng với một số anh chị em trí thức dân tộc Chu Ru trong tỉnh tham gia Hội đồng biên soạn giáo trình dạy tiếng dân tộc Chu Ru cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Lâm Đồng do Liên Sở Nội vụ - Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Gia đình ông Ya Loan cũng là điểm đến của đoàn cán bộ giảng dạy, sinh viên Khoa Lịch sử thuộc Trường Đại học Đà Lạt nghiên cứu, tìm tư liệu, lịch sử về dân tộc Chu Ru… Sống phải có lý tưởng, dám nghĩ, dám làm, vượt khó để thành công chính là thông điệp mà ông Ya Loan muốn gửi tới tất cả các đại biểu tham dự Đại hội.

Trọn nghĩa anh em, vẹn tình đồng đội

Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị, Trần Văn Lưu đã có 28 năm làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Lào. Bản thân anh và hai con đều bị nhiễm chất độc da cam. Vượt qua những khó khăn, anh Trần Văn Lưu đã nhận nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả là tìm hài cốt liệt sỹ, là chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên nước bạn Lào. Anh Lưu chia sẻ, gần 15 năm trên hành trình đi tìm đồng đội, anh không còn nhớ rõ mình đã đi qua bao nhiêu cánh rừng, vượt qua bao nhiêu đồi núi, lội qua bao nhiêu suối khe, chịu bao nhiêu khổ cực và nếm trải bao nhiêu trận sốt rét rừng…

Kỷ niệm đáng nhớ nhất mà suốt đời anh không bao giờ quên là vào mùa khô năm 2000, đơn vị anh nghe tin có địa điểm quy tụ nhiều hài cốt liệt sỹ. Hành trình 30 km hiểm trở không di chuyển được bằng bất cứ phương tiện gì. Anh và đồng đội hành quân ròng rã 3 ngày đêm mới đến được điểm tập kết. Niềm vui khó tả khi điểm tập kết có 28 hài cốt liệt sỹ nhưng khó khăn cũng đến trước mắt khi mùa khô khắc nghiệt ở Lào hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Anh Lưu có sáng kiến đặt hài cốt đồng đội xuống hố bom, dùng tất cả nước mang theo để phòng lửa. Không còn nước để nấu cơm, nhịn đói, nhịn khát, anh cùng đồng đội đã đưa được hài cốt của 28 liệt sỹ về với người thân. Khi được hỏi về bí quyết tìm hài cốt liệt sỹ, anh Lưu trả lời giản dị, bí quyết là dựa vào dân.

Để những người bệnh không phải ra nước ngoài khám chữa bệnh

PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội đã kể về công việc thường ngày của mình. Đó là công tác quản lý tại bệnh viện, công tác nghiên cứu khoa học và đặc biệt là ca ghép gan lấy từ người cho chết não đầu tiên đã thành công mở ra triển vọng tốt đẹp để điều trị bệnh nhân xơ gan, ung thư gan, suy gan giai đoạn cuối. Ca ghép gan thành công từ người cho chết não do các thầy thuốc Việt Nam thực hiện không có sự trợ giúp của chuyên gia nước ngoài chỉ trong vòng 5h20 phút, ngắn hơn nhiều so với thời gian dự kiến đã khẳng định trình độ của bác sĩ Việt Nam với bạn bè quốc tế. Giám đốc Nguyễn Tiến Quyết tâm sự: “Phía trước chúng tôi vẫn là biết bao bệnh nhân đang chờ được nhận tạng, chúng tôi - những bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Việt Đức luôn phấn đấu để khẳng định chính mình, chinh phục đỉnh cao khoa học để cứu được những ca bệnh thật sự hiểm nghèo, để những người bệnh không phải ra nước ngoài khám chữa bệnh. Đó là đích mà chúng tôi luôn ước mơ thực hiện”.

Qua mỗi câu chuyện của từng đại biểu mang đến Đại hội, khán giả càng thêm yêu mến và ngưỡng mộ, thán phục họ. Mỗi người trong 1550 đại biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước, họ là những minh chứng xác thực nhất về những cống hiến to lớn của họ đối với quê hương đất nước. Họ là bác sỹ hết lòng vì người bệnh, nữ chủ doanh nghiệp tư nhân dấn thân và hy sinh vì cộng đồng, những người lính thật sự tự hào, đã làm tốt việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về với quê hương, gia đình, làm giảm đi phần nào nỗi đau mất mát người thân của các gia đình liệt sĩ... Họ thực sự là những bông hoa đẹp trong một rừng hoa đẹp./.