Ngày 1-12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Thế giới, Thư viện Hà Nội và Công ty Truyền thông VietPictures đã tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách Người Hà Nội kèm theo đĩa DVD dưới dạng phim tài liệu văn hóa, được xây dựng công phu về 36 nhân vật - một phần di sản sống của Hà Nội.

Những nhân vật xuất hiện trong "Người Hà Nội" là những người gắn bó mật thiết với Hà Nội như: nhạc sĩ Phú Quang, nhà thư pháp Nguyễn Văn Bách, GS Hà Đình Đức (người chuyên nghiên cứu Rùa Hồ Gươm), Lê Đình Nghiên - Nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh dân gian Hàng Trống, ca nương Phạm Thị Huệ, Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc... Bên cạnh đó lại có những người hết sức bình dị như: bà chủ quán "Phở Trâm" ở ngõ Yên Ninh, người thợ sửa kính ở phố Lương Văn Can, người đạp xích lô già đã đưa bao lượt người tham quan Hà Nội, người trồng đào ở Nhật Tân...

Hành trình tìm kiếm và khắc họa chân dung Người Hà Nội chính là hành trình khắc họa chân dung Hà Nội. 36 nhân vật đang sống được hiển lộ một phần trong cuốn sách, gợi nghĩ về 36 phố phường và làm nên vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất kinh kỳ. Mỗi một nhân vật là một bảo tàng lưu giữ một phần, cho dù là nhỏ của những gì đã làm nên văn hóa Thăng Long. Hương vị ẩm thực thanh tao được giữ trong một người làm bánh phở, một người làm ô mai, một người ướp trà sen hay một người pha trà đạo. Những giai điệu tinh tế và kiêu sa được lưu giữ trong tác phẩm của các nhạc sĩ và giọng hát của các nghệ nhân ca trù. Những màu sắc vừa u trầm vừa huyền ảo được lưu giữ trong tranh của các họa sĩ. Những hình ảnh của đời sống thân thuộc và ấn tượng được lưu giữ trong người khắc bút, người chụp ảnh… quanh Bờ Hồ. Những tài hoa của các nghề truyền thống được lưu giữ trong các nghệ nhân. Khát vọng tự do và tình yêu hòa bình được lưu giữ trong hành động của những con người đã hy sinh cho nền tự do và hòa bình ấy. Nhân cách sống và tư tưởng được lưu giữ trong các trang viết của các nhà văn, nhà sử học… Thông qua những chân dung này, một phần của tâm hồn Hà Nội đã được khắc họa rõ nét, tạo nên một nét văn hóa riêng biệt cho thủ đô nghìn năm.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhận xét: Chúng ta đã và đang chứng kiến những di tích lịch sử và những di tích văn hóa của Thăng Long ngàn năm. Bên cạnh những di tích lịch sử, những di tích văn hóa là những di sản sống. Những di sản sống ấy chính là những con người. Họ lưu giữ trong chính đời sống của mình những giấc mơ, những sáng tạo và dâng hiến cho đời sống của vùng đất kinh kỳ. Những di sản sống ấy chính là nguồn sống vô tận của lịch sử và văn hóa. Họ mang những vẻ đẹp của văn hóa Thăng Long truyền vào cộng đồng như một tinh thần sống. Những di sản sống như thế nối tiếp nhau đời này qua đời khác, làm nên văn hóa, lưu giữ văn hóa và làm cho văn hóa lan tỏa. Và khi một nơi nào đó không còn những di sản sống như vậy thì nơi đó, mọi vẻ đẹp của trí tuệ và nhân văn sẽ lụi tàn với thời gian./.