TCCSĐT – Những ngày này, thế giới đang theo dõi thông tin sau trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản. Cho đến ngày 13-3, những thông tin về hàng chục ngàn người còn đang mất tích, trong đó có hơn nửa dân số của thị trấn Mi-na-mi-xan-ri-cư (Minamisanriku) và thông tin về nguy cơ rò rỉ phóng xạ hạt nhân có khả năng lan ra Thái Bình Dương đang khiến nhiều người lo ngại.

Đối mặt với nguy cơ nhiễm phóng xạ

Hãng thông tấn Ky-ô-dô (Nhật Bản) sáng 13-3 đưa tin đã có 22 người ở gần các nhà máy hạt nhân tại tỉnh Phư-cư-si-ma bị phơi nhiễm phóng xạ.

Ngày 13-3-2011, Chính phủ Việt Nam đã quyết định giúp nhân dân Nhật Bản 200.000 (hai trăm nghìn) đô-la Mỹ để góp phần khắc phục hậu quả do trận động đất và sóng thần gây ra.

Một quan chức của Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản cùng ngày nói rằng: số người bị phơi nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma số 1 gặp sự cố do trận siêu động đất 8,9 độ rich-te có thể lên đến 160 người.

Công ty Điện lực Tô-ki-ô (Tepco), doanh nghiệp điều hành nhà máy Phư-cư-si-ma số 1, thừa nhận độ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân này đã vượt quá mức cho phép, hệ thống làm mát của một lò phản ứng khác đang ngừng hoạt động và có nguy cơ xảy ra một vụ nổ.

Trong khi đó, vào lúc 6h ngày 13-3 (theo giờ địa phương), Công ty Điện lực Tô-ki-ô, đơn vị quản lý nhà máy trên đã ra thông báo về tình trạng khẩn cấp đối với lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma số 1 Tepco đã trình một báo cáo khẩn cấp về tình trạng này lên Chính phủ Nhật Bản.

Trong diễn biến liên quan, Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ (NRC) cùng ngày cho biết đã cử hai chuyên gia đến Nhật Bản, nơi nhà chức trách đang tìm cách xoa dịu những lo ngại về rò rỉ phóng xạ hạt nhân sau trận siêu động đất nói trên.

Ngày 12-3, Cơ quan An toàn hạt nhân Pháp cũng đã đưa ra lời cảnh báo rằng gió tự nhiên có thể sẽ thổi chất bẩn phóng xạ từ vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma số 1 ở Nhật Bản ra khắp Thái Bình Dương và như vậy sẽ "rất nghiêm trọng".

Cơ quan này cũng đánh giá vụ nổ tại nhà máy Phư-cư-si-ma số 1 ở mức nguy hiểm cấp 4 trong tổng số 7 cấp theo quy định quốc tế.
 

Sáng 13-3, Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Nhật Bản đã tiến hành họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình người Việt sau các thảm họa động đất và sóng thần kinh hoàng vừa qua ở Nhật Bản cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân nước ta tại đây.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình xác nhận chưa có thông báo nào về trường hợp người Việt thương vong trong các thảm họa trên. Đại sứ đã chỉ đạo các bộ phận chức năng tích cực thu thập thông tin về tình hình người Việt Nam ở các khu vực chịu ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình cho biết sẽ gửi thư thăm hỏi tới chính quyền và nhân dân các địa phương của Nhật Bản bị thiệt hại nặng nề bởi các thảm họa vừa qua, đồng thời đề nghị các địa phương này hỗ trợ công dân Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

* Hội Thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) có kế hoạch cử một nhóm liên lạc tình nguyện tới thành phố Xen-đai, tỉnh Mi-y-a-gi để tìm hiểu tình hình của các sinh viên Việt Nam tại tỉnh Đông Bắc này và các tỉnh lân cận.

Hơn một nửa thị trấn mất tích

Các quan chức tỉnh Mi-y-a-ghi của Nhật Bản ngày 12-3 thông báo khoảng 10.000 người ở thị trấn Mi-na-mi-xan-ri-cư (Minamisanriku) thuộc tỉnh này mất tích. Số người mất tích này chiếm hơn một nửa tổng số 17.000 dân của thị trấn. Các cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm tung tích của những người này.

Hiện các dư chấn vẫn đang tiếp tục xảy ra ở ngoài khơi Nhật Bản, mới đây nhất là một dư chấn mạnh tới 6 độ Rích-te làm rung chuyển tỉnh Phư-cư-si-ma vào hồi 22 giờ 15 phút (giờ địa phương).

Trong khi đó, cộng đồng thế giới đang tích cực phối hợp cùng Nhật Bản trong công tác cứu hộ. Bà Ê-li-da-bét Bai-ơ (Elisabeth Byrs), người phát ngôn Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc, cho biết cơ quan này đã cử 9 chuyên gia giàu kinh nghiệm tới Nhật Bản để đánh giá nhu cầu và trợ giúp chính quyền nước này. Trước đó, Liên hợp quốc thông báo 4 nhóm tìm kiếm và cứu hộ nước ngoài (gồm Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Hàn Quốc và Mỹ) đang trên đường tới Nhật Bản. Xinh-ga-po cũng đang triển khai đội tìm kiếm của nước này tại Nhật Bản, trong khi Thụy Sĩ đã cử một đội cứu hộ gồm 25 người đến tham gia tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Anh cho biết sẽ cử 63 nhân viên tìm kiếm cứu nạn, mang theo 11 tấn thiết bị trong đó có các thiết bị nâng và cắt vật nặng. Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, ông Giôn Rốt (John Roos) cũng khẳng định: Oa-sinh-tơn sẽ tiếp tục trợ giúp Nhật Bản khắc phục hậu quả. Hiện Mỹ đã cử các binh sĩ của lực lượng không quân và hải quân đang đồn trú tại Ô-ki-na-oa (Okinawa) tới đảo Hôn-su (Honshu) để tham gia công tác cứu trợ. Đội trợ giúp của Mỹ sẽ cung cấp thuốc men, phương tiện thông tin và hỗ trợ về kỹ thuật cho các vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Chính quyền tỉnh Can-đa-ha (Kandahar), miền Nam Áp-ga-ni-xtan sẽ hỗ trợ Nhật Bản 50.000 USD để khắc phục hậu quả động đất và sóng thần./.