Nước Pháp có nhiều chuyện lạ

11:00, ngày 11-03-2011

TCCSĐT - Trong nhiều thập kỷ trở lại đây, hiếm có thời điểm nào mà nước Pháp lại có nhiều chuyện lạ như hiện tại. Đầu tiên là chuyện Bộ trưởng Ngoại giao Mi-sen A-liMa-ri (Michele Alliot-Marie) phải từ chức, rồi đến việc cựu Tổng thống Giắc Si-rắc (Jacques Chirac) phải hầu toà và sau cùng là chuyện kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy thủ lĩnh Đảng Mặt trận Dân tộc cực hữu Ma-rin Lơ Pen (Marie Le Pen) được người dân Pháp “sủng ái” hơn cả đương kim Tổng thống Ni-cô-la Xác-cô-di (Nicolas Sarkozy).

Bà A-li-ô Ma-ri phải từ chức vì bị phê trách nặng nề là cá nhân và gia đình trục lợi từ mối quan hệ với chính thể của Tổng thống Tuy-ni-di đã bị phế truất Ben A-li. Nhưng thực chất đằng sau cuộc cải tổ nội các bắt buộc này của ông Ni-cô-la Xác-cô-di còn là chuyện nền ngoại giao của Pháp đã chứng tỏ yếu kém và bị động trước những gì đã và đang xảy ra ở Bắc Phi và Trung Đông.

Ông Giắc Si-rắc bị kéo ra xét xử trước tòa vì bị cáo buộc tham nhũng và lạm dụng chức quyền thời còn là Thị trưởng thủ đô Pa-ri và là cựu tổng thống đầu tiên của nước Pháp kể từ khi hình thành Nền Cộng hòa thứ 5 (năm 1958) bị lâm vào vòng lao lý trên danh nghĩa.

Và việc bà Ma-rin Lơ Pen dẫn đầu kết quả thăm dò dư luận về sự mến mộ của dân Pháp cũng là điều mà các đảng phái lớn khác ở đất nước này đều không ngờ đến. Nội các Pháp đã được cải tổ và ông Ni-cô-la Xác-cô-di phải sử dụng lại những chính trị gia gạo cội từ thời người tiền nhiệm như cựu thủ tướng A-lanh Giuýp-pê (Alain Juppé) trong cương vị Bộ trưởng Ngoại giao mới.

Tuy nhiên, Ông Giắc Si-rắc bị khởi kiện thế thôi chứ rồi phiên tòa rồi sẽ bị trì hoãn dài dài hoặc chỉ xử trên danh nghĩa và chắc chắn sẽ chẳng có chuyện vị cựu tổng thống này bị kết án. Bà Ma-rin Lơ Pen đánh bại ông Ni-cô-la Xác-cô-di trong thăm dò dư luận bây giờ chứ cũng ít khả năng rồi sẽ được bầu làm tổng thống mới của nước Pháp trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.

Tất cả những chuyện lạ ấy đều báo hiệu “buổi chiều tà” của thời kỳ cầm quyền của ông Ni-cô-la Xác-cô-di và Đảng Bảo thủ đã bắt đầu lấp ló. Bê bối nhân sự và ưu tiên chính sách thiếu thích hợp đã làm tổn hại đáng kể uy danh của ông Ni-cô-la Xác-cô-di. Việc ông Ni-cô-la Xác-cô-di đề cao những chủ đề vốn là sân chơi riêng của phe cánh hữu như phát động cuộc tranh cãi ồn ào trong nội bộ xã hội về đạo Hồi, về “bản sắc người Pháp”, chủ trương cấm y phục trùm kín toàn thân ở nơi công cộng (burka) và trục xuất người di-gan vô hình chung đã tạo thuận lợi cho phe cực hữu trỗi dậy mạnh mẽ ở nước Pháp.

Rất nhiều cử tri vốn kỳ vọng nhiều ở ông Ni-cô-la Xác-cô-di và ủng hộ ông cho tới nay, giờ thất vọng và thể hiện sự không hài lòng, thậm chí cả phản đối bằng việc hậu thuẫn cho Đảng Mặt trận Dân tộc của bà Ma-rin Lơ Pen. Nếu chiều hướng này cứ tiếp diễn thì nhiều khả năng đảng cầm quyền hiện tại ở Pháp sẽ tìm ứng cử viên tổng thống khác chứ không tái đề cử ông Ni-cô-la Xác-cô-di cho cuộc bầu cử tổng thống tới./.