Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

Hương Ly
09:56, ngày 10-09-2009

TCCSĐT - Tình hình ở Áp-ga-ni-xtan vừa trải qua một thảm kịch lớn. Hôm thứ sáu, ngày 4-9-2009, theo yêu cầu của một nhóm binh sĩ Cộng hoà Liên bang Đức trong Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ở Áp-ga-ni-xtan, máy bay chiến đấu của không quân Mỹ tiến công vào các lực lượng Ta-li-ban vừa đánh cắp hai xe chở dầu của liên quân đang tới đây từ Tát-gi-ki-xtan.

Theo tin các hãng thông tấn, các xe chở dầu bị tiến công tiêu diệt đúng vào thời điểm Ta-li-ban đang phân phát nhiên liệu cho cư dân các làng lân cận. Kết quả là có gần 150 người Áp-ga-ni-xtan, trong đó có nhiều trẻ em và dân thường, thiệt mạng.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, các chuyến không kích của Không quân Mỹ từ lâu đã là nguyên nhân dẫn tới tâm trạng bất bình, thậm chí là căm thù của người Áp-ga-ni-xtan đối với lực lượng liên quân. Cũng theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, ở Áp-ga-ni-xtan, cứ ba người bị thiệt mạng do bom và tên lửa của không quân Mỹ, thì có một người là dân thường.

Bởi thế, trong khuôn khổ Chiến lược mới của NATO ở Áp-ga-ni-xtan, theo yêu cầu của các nước châu Âu, liên quân phải tuyên bố công khai với cam kết rằng trong các hoạt động chống Ta-li-ban không để xảy ra thương vong cho dân thường. Nhưng cuộc không kích vừa qua ở làng Cun-đu đã phủ bóng đen lên cam kết đó. Các chính khách trong NATO rất lo ngại trước hậu quả của vụ không kích này. Tâm điểm của những lo ngại đó không phải là người Mỹ mà là các đồng minh của Mỹ ở châu Âu.

Chuyện là, các máy bay ném bom F-15E của Mỹ mang bom điều khiển bằng la-de có độ chính xác cao, tiến công Ta-li-ban và dân thường vừa qua là do làm theo yêu cầu của đại tá Gioóc Clai-nơ, viên chỉ huy đội quân Đức ở làng Cun-đu của Áp-ga-ni-xtan.

Hoảng hốt trước các hành động “xuất quỷ nhập thần” của Ta-li-ban, viên đại tá này cho rằng, các thùng chứa xăng do Ta-li-ban chiếm đoạt “có thể được sử dụng làm vũ khí để tổ chức các vụ tiến công khủng bố nhằm vào quân Đức”(!). Hiện tại, Viện kiểm sát ở thành phố Pốt-xđam của Đức đang xem xét việc đại tá Gioóc Clai-nơ yêu cầu không quân Mỹ ném bom là có cơ sở hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Phran Giô-dép Kun, một mực đứng ra bảo vệ đại tá Gioóc Clai-nơ. Trong bài trả lời phỏng vấn Báo “Bild am Sonntag”, ông Giô-dép Kun cho rằng, hành động của viên đại tá là đúng. Tuy nhiên, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định, ở Cun-đu, chỉ có phiến quân Ta-li-ban thiệt mạng, thì Tư lệnh quân Mỹ, tướng Mác-crô-xtan ở Áp-ga-ni-xtan, lại thừa nhận, trong số những người thiệt mạng có cả dân thường.

Trong khi đó, tại cuộc gặp của Ngoại trưởng các nước EU ở Xtốc-hôm ngày 4-9-2009, trong bối cảnh các tin dồn dập nhận được liên quan tới sự kiện không quân Mỹ ném bom giết chết dân thường ở Áp-ga-ni-xtan, đại diện của nhiều nước EU kịch liệt phê phán yêu cầu của quân Đức điều máy bay ném bom Mỹ tới oanh tạc các xe chở dầu.

Ngoại trưởng Pháp Béc-na Cu-xne gọi cuộc không kích đó là “một sai lầm lớn”, còn Ngoại trưởng Thụy Điển Các Bin-đơ, đại diện cho Ủy ban châu Âu, thì tuyên bố: “Bằng hành động giết người, chúng ta sẽ thất bại trong cuộc chiến tranh này”. Đại diện các nước Tây Ban Nha, I-ta-li-a và Lúc-xăm-bua cũng đưa ra tuyên bố với tinh thần tương tự. Ngày 6-9-2009, Báo “Welt am Sonntag” đăng lại tuyên bố của Cựu Thủ tướng Đức Géc-hát Sroi-đơ, rằng trong những năm tới, người Áp-ga-ni-xtan phải tự lo lấy an ninh cho bản thân mình, còn quân Đức không thể có mặt mãi ở xứ sở này, cùng lắm là năm 2015 quân Đức sẽ phải rút hết khỏi đây.

Xem ra, trong tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” ngay trong hàng ngũ NATO, thì Chiến lược mới ở Áp-ga-ni-xtan của liên minh quân sự lớn nhất hành tinh này cũng khó đi tới kết cục thắng lợi./.