Các quan chức địa phương cho biết lại có thêm ít nhất một người chết và 16 người bị thương trong làn sóng biểu tình mới bùng phát tại Áp-ga-ni-xtan nhằm phản đối hành động đốt kinh Cô-ran (Koran) ở Mỹ.

Ngày 3-4, biểu tình tiếp diễn ở Can-đa-ha cùng các huyện Đan (Dand) và Pan-gi-oai (Panjwayi) gần kề. Quan chức cấp cao phụ trách y tế của tỉnh trên, ông Áp-đun Ca-um Pu-khơ-la (Abdul Qayoum Pukhla) cho biết: có 16 người bị thương do đạn bắn, trong đó có 2 cảnh sát. Theo một quan chức chính quyền giấu tên khác, ít nhất một người đã thiệt mạng.

Trước đó, khoảng 1.000 người đã phong tỏa tuyến quốc lộ chính ở miền Đông Áp-ga-ni-xtan nối từ thủ đô Ca-bun đến Gia-la-la-bát (Jalalabad) và đốt cờ Mỹ. Họ tuần hành qua thành phố Can-đa-ha ở miền nam đến một văn phòng của Liên hợp quốc, trong khi cũng có hàng trăm người khác đổ ra đường ở thành phố Cha-ri-ca (Charikar), thủ phủ tỉnh Pá-co-an (Parwan), ở phía Bắc thủ đô Ca-bun.

Ngày 1-4, một phái bộ Liên hợp quốc đặt ra thành phố Ma-da I Sa-ríp (Mazar-i-Sharif) vốn yên tĩnh ở miền bắc Áp-ga-ni-xtan đã bị tấn công trong một cuộc biểu tình phản đối việc đốt kinh Cô-ran, làm 7 nhân viên LHQ thiệt mạng. Tiếp đến trong ngày 2-4, lại có thêm 10 người nữa thiệt mạng trong các vụ biểu tình ở Can-đa-ha. Vụ tấn công nhằm vào văn phòng của LHQ làm dấy lên những lo ngại về kế hoạch của Tổng thống Ha-mít Ca-dai ( Hamid Karzai) và liên quân quốc tế về việc chuyển giao trách nhiệm kiểm soát an ninh ở Ma-da I Sa-ríp, cùng với 6 khu vực khác, cho các lực lượng Áp-ga-ni-xtan từ ngày 1-7. Đây cũng là vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào Liên hợp quốc tại Áp-ga-ni-xtan kể từ khi Ta-li-ban bị lật đổ năm 2001. Tuy nhiên, Đại diện đặc biệt của LHQ tại Áp-ga-ni-xtan, ông Xta-phan đề Mi-xtu-ra (Staffan de Mistura), khẳng định: công việc của tổ chức này sẽ không bị ảnh hưởng./.