Thăng Long - Hà Nội: những ấn tượng sâu đậm
TCCSĐT - Trong những ngày diễn ra Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, các hãng tin, báo, đài nước ngoài đã trực tiếp đến Hà Nội đưa tin về không khí kỷ niệm và niềm vui của người dân Hà Nội nói riêng và người dân Việt Nam nói chung mừng Ðại lễ. 10 ngày Đại lễ đã trôi qua nhưng ấn tượng để lại trong lòng mọi người thật sâu đậm.
Qua báo chí nước ngoài
Hình ảnh Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến lung linh với sắc đỏ đặc trưng xuất hiện trang trọng trên nhiều tờ báo nước ngoài. Hơn 100 nhà báo nước ngoài đã có mặt ở Hà Nội để trực tiếp đưa tin về những sự kiện diễn ra trong dịp Đại lễ.
Tân Hoa xã của Trung Quốc viết: Đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội kéo dài 10 ngày, từ 1-10, với hàng loạt các hoạt động kỷ niệm bao gồm diễu binh, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật và trình diễn pháo hoa. Sự kiện này có ý nghĩa sâu sắc đối với đời sống chính trị và xã hội ở Thủ đô Hà Nội, thể hiện hình ảnh Thủ đô lịch sử nghìn năm văn hiến, chứa đựng niềm tự hào của người dân Việt Nam.
Trang tin của Ðài phát thanh quốc tế Trung Quốc đưa tin, trong mười ngày Ðại lễ có rất nhiều hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam và thể hiện những nét đẹp của Hà Nội nghìn năm văn hiến. Phóng viên tờ Đại Kỷ Nguyên của đảo Đài Loan, Trung Quốc tới Hà Nội để đưa tin về sự kiện văn hoá quan trọng này. Ấn tượng đầu tiên đối với phóng viên về Hà Nội là vẻ đẹp cổ kính pha lẫn hiện đại của một thành phố đang trên đà phát triển nhưng vẫn mang trong mình những giá trị truyền thống, văn hoá ngàn năm.
About.com, chuyên trang của báo New York Times, viết trong dịp Đại lễ sẽ có nhiều lễ hội và sự kiện được tổ chức để tôn vinh Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long. Website này cũng khẳng định "Việt Nam là một điểm đến ngày càng được nhiều người Mỹ biết tới".
Trong bài viết với nhan đề: "Thủ đô Hà Nội bước sang tuổi 1.000", báo New Kerala của Ấn Độ viết: "Ngày 1-10, Việt Nam đã khai mạc Đại lễ kéo dài 10 ngày mừng thủ đô Hà Nội 1.000 năm tuổi. Hà Nội ngày nay, trước kia có tên gọi là Thăng Long, được chọn làm thủ đô của Việt Nam cách đây 1.000 năm - báo này dẫn lời Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nói tại buổi khai mạc Đại lễ: "Sự kiện này sẽ tạo cho người Việt Nam và du khách nước ngoài một cơ hội hiểu thêm về lịch sử Hà Nội. Cơ hội này cũng giúp tăng cường hình ảnh và sức hấp dẫn của Việt Nam và Hà Nội tới cộng đồng quốc tế”.
Báo Daily Dispatch Online của Nam Phi đưa tin về sự kiện Cụ Rùa Hồ Gươm nổi lên mặt nước hôm 1-10: Một cụ rùa được sùng kính cư ngụ tại một hồ ở trung tâm Hà Nội đã có lần xuất hiện hiếm hoi vào đúng ngày thành phố này khai mạc Đại lễ kỷ niệm Nghìn năm. Cụ Rùa khỏe mạnh đã nổi lên trước lúc 9h sáng, sau khi Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị mở đầu lễ hội bằng một bài diễn văn từ một bục đài đối diện với hồ.
Hãng tin AP của Mỹ đưa tin, “Hà Nội hoành tráng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” với mô tả: Trên nhiều đường phố Hà Nội trong ngày 10-10 ngập tràn một màu đỏ của cờ hòa, biểu ngữ chào đón thủ đô Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi. Sáng 10-10, Thủ đô Hà Nội nắng đẹp, Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa. Hàng chục nghìn người hát vang Quốc ca trong tiếng đại bác vang rền, mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Trên các tuyến phố, hàng nghìn người dân hò reo, vẫy cờ, chụp ảnh khi các đoàn đi qua.
AP cũng trích dẫn diễn văn của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc tại Quảng trường Ba Đình khẳng định, cách đây tròn 1.000 năm, Đức vua Lý Thái Tổ với tầm nhìn chiến lược đã quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, mở ra thời kỳ phát triển huy hoàng của kinh đô Đại Việt. Trải qua nghìn năm với bao thăng trầm, Thăng Long - Hà Nội vẫn xứng đáng là trái tim của cả nước, nơi kết tinh, tỏa sáng trí tuệ Việt Nam.
Hãng tin Reuters của Anh trích dẫn lời đại diện của Tổ chức Kỷ lục Guiness Thế giới, bà B. Phéc-nan-đê ca ngợi Con đường Gốm sứ của Việt Nam. Bà Phéc-nan-đê nhấn mạnh: “Tôi thực sự ấn tượng khi được tận mắt chứng kiến con đường gốm sứ của Việt Nam được công nhận là con đường gốm sứ dài nhất thế giới. Sự kiện này không chỉ góp phần đưa người dân trên khắp thế giới cũng như người dân Việt Nam, đủ mọi thành phần trong xã hội, xích lại gần nhau hơn. Thật ấn tượng khi được nhìn thấy con đường gốm sứ với một đoạn chiều dài 800m nhưng lại quy tụ sự đa dạng trong thiết kế, trong các loại hình gốm sứ, trong các thể loại nghệ thuật và trong các câu chuyện kể”.
Tờ Kim Tự Tháp buổi chiều (Al Ahram Masaa) của Ai Cập và một số trang điện tử tiếng A-rập đăng bài ca ngợi Hà Nội - Thành phố 1.000 năm, một thành phố có bề dày lịch sử và có nhiều nét văn hoá đặc sắc, là địa điểm lý tưởng dành cho du khách nước ngoài.
Qua con mắt du khách
"Rực rỡ", "ấn tượng" và "tuyệt vời" là những từ mà mọi người được nghe nhiều nhất từ các vị du khách nước ngoài trong những ngày Đại lễ. Con số 1.000 tuổi của Thủ đô Hà Nội cũng khiến họ vô cùng trầm trồ và thích thú. Trước khi đến Hà Nội, nhiều người nước ngoài không biết thành phố đang tổ chức Đại lễ 1.000 năm, và họ dã cảm thấy thực sự thú vị khi được đắm mình trong không khí náo nhiệt của những ngày lễ.
C.Sa-rát, một cô gái trẻ đến từ thị trấn nhỏ ở Coopers, New York (Mỹ) đến Hà Nội vào sáng sớm 1-10, đã có mặt ngay ở hồ Hoàn Kiếm. C. Sa-rát nói: "Mặc dù chưa từng tới Việt Nam, nhưng những người bạn của tôi ở đây đã giới thiệu rất nhiều về thành phố 1.000 tuổi. Tất cả chúng tôi đều rất tò mò, hào hứng và cũng thích thú khi có mặt tại Hà Nội đúng vào thời điểm này".
Y-an, chàng trai người Pháp một mình đi du lịch châu Á, thấy Hà Nội trong những ngày này vô cùng "lạ". "Ở Hà Nội mới vài ngày, tôi chưa kịp cảm nhận sự thay đổi của Hà Nội so với trước khi bước vào Đại lễ 1.000 tuổi như thế nào. Tuy nhiên, tôi tin rằng Đại lễ này đúng là rất tuyệt vời và quan trọng đối với các bạn. Tôi đi trên phố và quá bất ngờ, lạ lẫm với những cảnh tượng được nhìn thấy. Những ánh đèn rực rỡ và lộng lẫy vào buổi tối, đường phố rất đông người. Lạ, lạ, mà thân thương".
Uyn-ni Kốt-xtơ và An-na Oét-uy từ Hà Lan đã chọn đi du lịch Hà Nội đúng dịp 1.000 năm. An-na nói cô thích không khí tấp nập và mọi người ở đây rất dễ thương. Uyn-ni cho biết cách người Hà Nội mừng lễ hội khác với ở đất nước anh, ví dụ như ở Am-xtéc-đam, mọi người tổ chức các buổi tiệc, uống bia và hò hát, và thường chỉ có những người trẻ tham gia.
Một nữ du khách trẻ khác đến từ Đức tỏ ra thán phục vẻ đẹp của Hà Nội trong những ngày đại lễ. Me-li-na đã nhiều lần được nghe về Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân đến, lại đúng dịp lễ hội lớn. Cô trầm trồ: “Quả thật tôi không nghĩ Hà Nội của các bạn lại đẹp như vậy. Người Hà Nội thanh lịch và rất thân thiện. Sáng hôm qua tôi đang đi bộ loay hoay tìm đường tới phố Hàng Gai để mua một chiếc áo dài thì thật may được một bạn sinh viên nhiệt tình chỉ đường giúp”.
A. Xmít và bạn gái của anh, An-đy, đến từ Ô-xtrây-li-a. Một trong những điều thú vị nhất khi sang thăm Thủ đô Việt Nam đúng dịp Đại lễ nghìn năm đối với họ là “Chúng tôi chưa từng đến nơi nào mà người dân lại có tình yêu quê hương sâu sắc như ở Hà Nội. Hầu hết những người chúng tôi đã thấy ở đây đều nói rằng họ tự hào và yêu Hà Nội. Họ đeo những dải khăn, cầm trên tay lá cờ mang dòng chữ “Tôi yêu Hà Nội”.
G. Rốt, một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam và hiện đang sống tại Hà Nội, nhận xét: “Hà Nội hào tráng và lộng lẫy trong niềm vui hân hoan phủ khắp thành phố huyền thoại này, tôi trả lời như vậy khi nhiều người hỏi tôi về Hà Nội trong những ngày này”. G. Rốt nói: Những hoạt động rực rỡ sắc màu như có sức mạnh luôn cuốn cả người Việt Nam và nước ngoài, cả người già, người trẻ, đưa họ vào một cầu vồng hài hòa đậm tính nhân văn. Dù ở đâu trong thành phố, bạn cũng có thể chứng kiến nhiều sự kiện đang diễn ra trong những ngày Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội như các màn trình diễn nghệ thuật, pháo hoa, âm nhạc, triển lãm, thời trang, diễu binh và hàng loạt các hoạt động văn hóa khác. Có cả những hoạt động dành cho người gặp hoàn cảnh khó khăn. Tất cả những người Việt Nam tôi gặp đều có chung một suy nghĩ về sự kiện này: “Họ hạnh phúc và tự hào là người Việt Nam,”.
Ông P. Cháp-len đến từ Pháp nói: Tôi đã từng đến Hà Nội trong những chuyến công tác trước và có dịp thăm nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa và công trình kiến trúc của thành phố. Tôi rất ngạc nhiên khi các bạn có thể giữ gìn được nhiều di tích có giá trị đến vậy sau một nghìn năm thăng trầm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đến với Hà Nội, tôi có cảm giác đặc biệt: rất gần gũi, thân quen. Hà Nội đang chứng minh cho thế giới thấy rằng đây không chỉ là một điểm đến lí tưởng cho khách du lịch, một kho báu văn hóa vô giá của nhân loại mà còn là một thành phố đang trên đà hội nhập, phát triển, một thành phố vì hòa bình.
Hiệu trưởng Trường phổ thông thuộc Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội cho biết: Hà Nội thật lung linh, thật đẹp trong những ngày Đại lễ. Tôi nhận thấy vẻ mặt hạnh phúc của người dân trong không khí lễ hội và điều đó khiến cho du khách cũng rất vui.
Trong không khí náo nức của thủ đô Hà Nội những ngày đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhà báo Sergey Aphonin, từng nhiều năm công tác tại Hà Nội và coi Việt Nam là Tổ quốc thứ hai của ông, đã có bài viết đăng trên báo Tassovets ra kỳ I tháng 10-2010 của Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS bày tỏ tấm lòng của một người Nga với Hà Nội.
Trong cảm xúc của kiều bào
200 kiều bào từ 34 quốc gia trên thế giới đã tề tựu về đây chung vui cùng ngày hội lớn của dân tộc. Họ đã không giấu nổi niềm cảm xúc dâng trào khi được sống trọn với Thủ đô trong những ngày cả nước long trọng đón Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trong ánh nắng vàng rực rỡ ngập tràn quảng trường Ba Đình lộng gió, bà con Việt kiều từ khắp các nước trên thế giới cùng tề tựu sánh bước bên nhau tập luyện diễu hành để chuẩn bị cho ngày đồng diễn mừng Thủ đô Thăng Long - Hà Nội ngàn tuổi.
Hai vợ chồng ông bà Trương Minh Trường và Nguyễn Nguyệt Hằng (Việt kiều Bỉ) đã chia sẻ về tình yêu dành cho thủ đô Thăng Long - Hà Nội ngàn năm tuổi yêu dấu sâu và thấm đậm tấm chân tình. "Trong những ngày này, đứng giữa đất trời thủ đô tự trong lòng chúng tôi bùng lên một xúc cảm yêu Hà Nội và tự hào về Hà Nội quá!".
Trở về từ Vương quốc Anh, bà Đào Thị Kỷ tâm sự: “Thực sự xúc động bởi Thủ đô đã 1.000 năm tuổi. Mặc dù đã theo dõi các hoạt động nhân kỷ niệm này trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng khi về nước tôi vẫn thấy bồi hồi khi được trực tiếp hòa mình vào không khí chung của cả nước. Tôi thấy rất tự hào”.
Ông Lê Trọng Văn 76 tuổi, Việt kiều từ Mỹ trở về, bày tỏ: “Tuy sức khỏe hạn chế nhưng khi được mời về dự Đại lễ, tôi đã sắp xếp mọi việc để được về luôn. Vui lắm chứ, Thủ đô 1.000 năm mà”.
Còn ông Nguyễn Văn Nghĩa, từ Ô-xtrây-li-a, vốn quê gốc tại Hà Nội nên có một tình cảm rất đặc biệt: “Trở về Hà Nội, là tôi được về với nhà mình. Tuy xa quê từ nhỏ, nhưng những ký ức về Hà Nội vẫn luôn đau đáu trong tôi. Những kỷ niệm xưa cũ ùa về, thiêng liêng, tự hào lắm”.
Vui mừng vì đất nước thay da đổi thịt từng ngày, tự hào vì được sinh ra trong một đất nước anh hùng và có Thủ đô giàu truyền thống văn hiến... đó là cảm xúc chung của rất nhiều kiều bào về với Hà Nội. Anh Đặng Ngọc Thân, một trong những người được vinh dự tham gia vào cuộc diễu binh diễu hành diễn ra vào ngày 10-10 hồ hởi nói: “Lần đầu tham gia vào cuộc diễu hành, tất cả mọi người đều hào hức. Đặc biệt sự cổ vũ hết lòng của bà con hai bên đường, khiến anh có cảm giác ấm áp. Ai cũng cố gắng có mặt đúng giờ và luyện tập hết mình vì đây là cơ hội ngàn năm có một”.
Lần đầu tiên được về Việt Nam lại đúng vào dịp Đại lễ, vợ chồng chị Trần Kim Loan kiều bào ở Pháp không khỏi ngạc nhiên, vì quê hương của chị không còn nghèo đói, lạc hậu như lời bà và mẹ kể, mà đã bước sang một trang sử mới hiện đại, năng động. Chị Loan bảo, hơn mười ngày sống trọn với Hà Nội, chị đã học được rất nhiều điều về truyền thống văn hóa, cũng như hiểu được hai chữ cội nguồn mà mẹ chị vẫn từng dăn dạy. Trở về Pháp lần này, chị sẽ có rất nhiều điều để kể cho bạn bè và người thân về đất nước, con người Việt Nam. Bà Hiền, kiều bào ở Nga không giấu nổi niềm xúc động, “lâu lắm tôi không về thăm quê hương, nghe nhiều người nói là Hà Nội tắc đường nhiều lắm, nhưng ở Hà Nội hơn một tuần nay tôi thấy đường phố thông thoáng”.
Trở về Hà Nội tham dự Đại lễ, mỗi người một niềm xúc động riêng nhưng tựu chung lại vẫn là tình cảm của những người con xa quê hướng về quê hương. Đây cũng là dịp kiều bào hiểu thêm về lịch sử, truyền thống văn hóa của đất nước mình.
Đại lễ cũng là dịp những Việt Kiều sống xa quê hương có dịp gặp gỡ người thân và tỏ lòng tri ân với đất nước. Sau Đại lễ, nhiều kiều bào tiếp tục lưu lại quê hương một thời gian để tổ chức các hoạt động từ thiện./.
Mục lục Hồ sơ sự kiện số 137 (15-10-2010)  (14/10/2010)
Tổng kết đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và trực thuộc Thành ủy Hà Nội: công khai, dân chủ, khách quan  (14/10/2010)
Động thái CPI 9 tháng đầu năm 2010 ẩn chứa điều gì?  (14/10/2010)
Hậu khủng hoảng: Thất nghiệp và những hệ lụy  (14/10/2010)
Hậu khủng hoảng: Thất nghiệp và những hệ lụy  (14/10/2010)
Động thái CPI 9 tháng đầu năm 2010 ẩn chứa điều gì?  (14/10/2010)
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm