Khi đồng vốn của Hội đến tay hội viên chịu nghĩ, chịu làm
TCCS - Nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu cả nước về công tác xóa đói giảm nghèo. Trong nhiều tổ chức cùng chung sức kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, giúp hộ nghèo vươn lên khá, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố là tổ chức tỏ ra rất năng động với nhiều nguồn vốn, về loại hình phát vay và cách thức thu hồi vốn đa dạng, linh hoạt. Đồng vốn này khi đến tay người chịu nghĩ, chịu làm, đã phát huy tác dụng...
Đến nhà chị Trần Thị Tiến (ấp 4, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi) một trưa chủ nhật, nhưng chị vẫn tất bật tiếp khách hàng, ghi, chép, đo, cắt và liên tục trả lời điện thoại. Chị đang là chủ cơ sở may gồm 6 máy may, 1 máy vắt sổ, 1 máy làm khuy, giải quyết việc làm cho 8 lao động tại xã.
Ngoài tiền công trả cho thợ 60.000 đ/người/ ngày, cơ sở may này đã đem lại cho gia đình chị trên 10 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng. Cùng với nghề may, chị còn nuôi 4 con heo rừng (3 con nái, 1 con đực), mỗi năm xuất chuồng trên 60 con heo giống, thu lãi trên 50 triệu đồng. Chị vừa bán 50 con cá sấu hai năm tuổi, thu lãi 40 triệu đồng. "Thấy đường làm ăn sáng sủa vầy, tôi phấn chấn lắm. Mừng nhất là việc học hành của hai đứa con không bị gián đoạn, hiện một cháu đang học đại học, một cháu đang học lớp 11" - chị Tiến nói. Mười năm trước, cuộc sống của gia đình chị Tiến rất bấp bênh. Nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình là từ mảnh vườn trồng xoài, trồng mận và đồng lương công an viên ít ỏi của chồng. Dù chị có nghề may, nhưng để sắm một chiếc máy may cũng không tìm đâu ra vốn. Rồi chị được Hội Phụ nữ xã cho vay 600.000 đồng không lãi, trả góp hằng tuần. Nhờ trả vốn vay đúng hạn, chị được vay thêm nhiều vòng với mức vốn vòng sau luôn cao hơn vòng trước. Từ đó, chị đã tăng dần số máy may và sắm thêm nhiều loại máy khác. Với tay nghề khéo tay, kỹ càng và luôn giữ chữ tín, càng ngày chị càng nhận được nhiều mối đặt hàng với số lượng lớn. Năm 2003, chị nhận may áo bờ-lu cho một nữ bác sĩ ở bệnh viện đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, được các bác sĩ đồng nghiệp rất thích. Thế rồi tiếng lành đồn xa, chị được gọi đến đo may cho cả tập thể y bác sĩ bệnh viện, sau đó được giới thiệu đến đo may cho cán bộ, nhân viên nhà trường. Vừa rồi, chị lại được Trường Cao đẳng tư thục Cửu Long ký hợp đồng đo may đồng phục cho tập thể sinh viên; rồi tập thể giảng viên, sinh viên Trường Trung học Y tế Bình Dương... Từ đó, chị và cả nhà không bao giờ hết việc. Hằng ngày, cứ 3 giờ sáng, chị đã dậy cắt đồ, đến 6 giờ cho heo ăn, lo cơm nước cho cả nhà rồi lại tiếp tục cắt đồ đến 22 giờ đêm để có hàng cho 8 thợ may. Bí quyết thoát nghèo, vươn lên khá giả của chị thật đơn giản: "Cùng với sự chịu khó, giữ chữ tín với hội, với nghề thì phải sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích".
Đến với gia đình chị Lê Thị Nơi (tổ 8, khu phố 8, phường Linh Đông, quận Thủ Đức), chị cũng không giấu được niềm vui trong câu chuyện làm ăn. Nhà chị vừa làm nghề trồng mai kiểng truyền thống, vừa làm thêm nghề làm giá đậu xanh, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Riêng nghề trồng giá đỗ, mỗi ngày chị xuất ra thị trường từ 800- 1.000 kg, mỗi ki-lô-gam chỉ lãi bình quân 500 đồng, nhưng tính ra, mỗi năm cũng thu lãi được 150 - 180 triệu đồng. Chị học nghề làm giá từ người cháu và bắt đầu nghề này từ 7 năm trước. Nhờ nghề làm giá, vợ chồng chị đã "nuôi" được nghề chính là trồng mai. Hiện, anh chị có vườn mai ở Long Thành (Đồng Nai) với trên 4.000 gốc, Tết Kỷ Sửu vừa rồi, anh chị thu lãi 400 triệu đồng từ tiền bán mai. Hiện gia đình chị sử dụng 10 lao động, vừa phục vụ trại giá, vừa phục vụ vườn mai, có thu nhập bình quân 1,2 triệu đồng/người/tháng. Hằng ngày, cứ sau 1 giờ sáng, chị phải thức dậy cùng công nhân thu giá, chở ra chợ giao cho các mối hàng. Trở về, chị phải làm vệ sinh lu chậu, xử lý nước cho thật trong, thật sạch để tưới giá (vì cây giá rất kén nước), rồi nới mê, thay nẹp lu để cho mầm giá lên đều. "Nghề này cho lời khá và ổn định, nhưng công sức bỏ ra cũng rất nhiều, nhất là phải mất ngủ nhiều"- chị tâm sự.
Mười năm trước, gia đình chị Nơi có vườn mai do cha mẹ để lại, muốn gây dựng lại nhưng không xoay đâu ra vốn. Hội Phụ nữ cho vay 5 triệu đồng, rồi giới thiệu chị được vay từ các nguồn quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội với nhiều vòng vay và mức vay, từ 10 triệu - 20 triệu - 50 triệu - 100 triệu đồng/vòng. Nhờ nguồn vốn dồi dào đó, anh chị đầu tư làm trại ươm giá, mua thêm chậu, thêm đất để trồng mai. Công việc làm ăn ngày càng phát đạt, 3 con của anh chị đều được học hành chu đáo. Trả vốn đúng hạn, chị lại được vay thêm vốn mới. Cuộc sống khấm khá, chị càng không quên những ngày đầu gian khó và tình nghĩa, nên dù rất bận rộn chị vẫn tích cực hoạt động trong vai trò tổ phó dân phố, tổ trưởng phụ nữ. Và, đều đặn mỗi năm, anh chị hỗ trợ hai suất học bổng cho học sinh nghèo của phường.
Đã có rất nhiều trường hợp từ chỗ nghèo khó, nhờ được vay vốn của hội hoặc qua giới thiệu của các cấp hội phụ nữ đã xóa được đói, giảm được nghèo và nhanh chóng trở nên khá giả. Như gia đình chị Phạm Thị Kim Cúc, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ khu phố 1, phường Tân Kiểng, quận 7, đang sở hữu vườn lan có quy mô lớn vào loại nhất nhì Thành phố Hồ Chí Minh với 100.000 gốc, trong đó có 30.000 gốc đang cho thu hoạch. Chị bắt đầu trồng lan từ năm 2005, nhưng tiền đầu tư cho trại lan rất tốn kém nên không đủ tiền mua giống. Nhờ được Hội phụ nữ giới thiệu và bảo lãnh, chị được vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm để mua 5.000 gốc lan. Nhờ chịu khó, cần cù và bảo đảm trả đủ và đúng hạn vốn vay, gia đình chị thực sự đổi đời, trở thành niềm mơ ước của biết bao chị em nghèo trong quận. Hay như hộ chị Lê Thị Quý Nhân (3/6 Đề Thám, khối phố 3, phường Cô Giang, quận 1) là một ví dụ khác. Trước năm 2002, gia đình chị thuộc diện xóa đói giảm nghèo, thế rồi qua nhiều vòng vốn vay của Hội, chị đã mở được cơ sở làm hoa vải voan, đã giải quyết việc làm cho trên 80 chị em phụ nữ nghèo ở địa phương. Hộ chị Đoàn Thị Xất (tổ 18, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) cũng từ 3 triệu đồng vốn được hội cho vay vào năm 2000, chị đầu tư mua heo giống, nhờ tích lũy và tái đầu tư, đến nay đã có 6 con heo nái, 30 con heo thịt và 6 con bò sữa, cho thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng. Vui nhất là nhờ kinh tế ổn định và phát triển, chị đã nuôi được ba người con ăn học đàng hoàng và đều đã tốt nghiệp đại học (nông lâm, kinh tế, ngân hàng), v.v...
Thông cáo số 1 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII (20/10/2009)
- Bảo tồn không gian văn hóa vùng Tây Nguyên và yêu cầu đặt ra sau sắp xếp lại đơn vị hành chính
- Hoàn thiện chính sách xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước
- Chăm lo người có công với cách mạng - Nền tảng vững chắc để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vững bước trong kỷ nguyên mới
- Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
- Một số điểm nghẽn chính sách trong phát triển mô hình kinh tế bao trùm ở Việt Nam: Nhìn từ thực tế vùng và hoạt động của doanh nghiệp
-
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý